Sông Nhó'

Sông Nhớ

Vườn Kim Môn gió vu vi
Nồng nàn Dạ Lỳ trong vườn thoảng xa
Sương mờ cả bóng Hằng Nga
Thương nhớ làm quà, biết có nhận không?

Quê xa sợi nắng kém hồng
Tình vẫn mặn nồng, lục bát vấn vương
Nhóm mình liên lạc rất thường
Tâm sự tỏ tường dù cách xa xăm

Ngày qua tháng lại hai năm
Cuộc sống thăng trằm thương nhớ nào vơi
Núi sông cách trở trùng khơi
Hoài niệm ấu thời áo trắng trường xưa

Nhớ bờ Sông Đẹp nắng trưa
Bạn bè mấy đứa vô cùng thân thương
Hàng cây bóng mát ven đường
Treo giấc mộng thường, chiếc võng ru êm

Thèm đi trở lại mà xem
Bóng dừa yêu mếm, bụi khoai lưu tình
Ước chi được tận mắt nhìn
Hát hội Cúng Đình lễ tế Thần Linh

Mang vào đôi cánh mộng xinh
Bay lại xứ mình cho thỏa ước mơ
Thuyền trôi sông nước lửng lờ
Ôm giấc mộng hờ bỏ nốt vào thơ.


April 5, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả