Vô đề 3
Buổi xế trưa...
Trời trong cơn nóng tức
Bỗng gào tên Mưa...
...Tắm rửa bụi trần
Gió nâng mình trên tầng cao
Hùng hổ...
Mây cuộn cuồng tỏ vẻ ra oai !
Khoe tài cũng chẳng bao lâu
Bàn tay Thượng Đế thâu gom chúng về !
Sau cơn mưa
Trời trong
Thanh thoát
Hương hoa nhài thơm ngát vườn thưa ...
...Bồi hồi dạo bước lối xưa
Đường xưa trưa vắng, ta đưa nhau về
Lối về còn vẳng lời thề
Thề mưa ,thề nắng cùng về với nhau...
...Giờ qua ngõ vắng xuyến xao
Trên cao văng vẳng từng cung điệu buồn
Rèm buông cửa sổ nhà ai đó
Có tiếng du dương chạy thoắt ra đường
Tiếng dương cầm nhà ai..
Vang mãi ....vút không trung
Song Kho - 28/02/2004