Vô đề 4

Lúc hoàng hôn đã khuất
Nẻo xa u uất...
Mưa rơi....
Tiếng mưa rơi !
Hay tiếng đời nặng trĩu ?

Lúc màn đêm buông xuống...
Chiếc xuồng buôn le lói lên đèn
Sông và trời đồng điệu một màu đen
Người nhấp tách trà sen....ngẫm lại một ngáy

Lúc trời đã về khuya..
Trẻ con không giỡn , thôi đi ngù
Tiếng cú kêu huyền ảo làng xa
Cụ già chốt cửa , cài then
Đêm đen lặng ngắt, chó tru rợn người...

Lúc trời mới hừng đông...
Chợ quê đông đúc
Người mua lúc nhúc kì kèo
Đó đây vài quán ..bánh xèo
Cà-phê, xôi ,phở ì xèo người mua

Lúc xế trưa
Chợ tan , hàng quán dẹp
Cá chép , thịt , rau bày sẵn mâm cơm
Nhà nhà xum họp bữa cơm
Bữa cơm đạm bạc thấm sâu vào lòng

Hỏi lòng những kẻ tha phương
Ai không thương nhớ ngày xưa ? đừng về !
Những ai còn nặng câu thề
Còn người mong đợi vậy thì .....về mau !

Song Kho - 01/03/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả