Tà Áo Thơ Ngây
Trước trường phượng nở hương bay
Mùi hương phượng đỏ ngất ngây tơ lòng
Trời xanh sưởi ấm tim nồng
Cây xanh che mát nụ hồng trên cây
Trọm nhìn tà áo thơ ngay
Dáng em duyên dáng tung bay giữa trường
Nhìn em mắt ánh vô thường
Làm anh ngơ ngẩn cảm thương hoa đào
Áo trắng tha thướt trước rào
Tan trường ra hẻm bước vào nhà em
Thưa cha thưa mẹ bên thềm
Tiếng em thỏ thẻ diụ mềm biết bao
Thưa xong em khẻ lời chào
Xin cha cho phép em vào phòng em
Vào xong em mở thư xem
Trong thư anh vẽ hoa sen tỏ tình
Ðọc xong em lấy tấm hình
Cập trong cuốn sách giữ gìn bấy lâu
Nhìn hình em khẻ một câu:
Sao giờ mới ngõ bấy lâu em chờ?
Cuộc đời nào tránh chữ ngờ
Bay giờ mới biết đợi chời là chi
Bao lâu em đã tình nghi
Nhưng không dám hỏi bởi "khi" chữ nầy
19/09/2002