Vô đề 5

Có những lúc lòng nghe sao trống vắng
Cõi nhân gian sao thiếu vắng chữ Tình
Ai lặng lẽ trao tình yêu hoa - bướm
Ai một mình vương lệ giữa thinh không

Có những lúc tâm hồn xao động
Nghe tiếng lòng giục giã giữa nhân gian
Hỡi thế gian tình yêu là chi vậy
Đễ hôm nay dằn vặc những buồn-vui

Có những lúc đời ta như vô nghĩa
Tựa bếp than thiếu ánh lửa hồng
Như Biển Đông không còn con sóng
Cõi lòng này chôn tận biển sâu

Có những lúc buồn thôi không đến
Bởi có tên em bên cạnh cuộc đời
Là biển khơi dậy tràn cơn sóng
Bếp nhân gian rực ấm ngọn lửa Tình

Song Kho - 05/03/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả