Tâm Sự Người Điên
Hôm nay bắt gặp kẻ điên
Kẻ điên kể những chuyện phiền bấy lâu
Kẻ điên nung nấu trong lòng
Những điều hằn học mà đời.....ban cho !
Hôm nay tiếp chuyện kẻ điên
Kẻ điên nói chuyện .....đồng tiền
Đồng tiền phiền lụy,đồng tiền ganh đua
Tranh đua để trở thành ....điên thế này
Hôm nay mới hiểu kẻ điên
Điên vì những chuyện muốn điên đời thường
Thương thay cho những kẻ điên
Vì tình phụ bạc , hóa điên hóa cuồng
Buồn thay cho những kẻ điên
Công danh thất -bại ,trắng tay đói nghèo
Nghèo mà cũng chẳng yên thân
Bạn bè thân thiết cười chê.....bất tài
Nhân tình thế thái , vậy thôi
Hỏi ra để biết người địên cần gì
Người điên quý nhất....tình người
Người điên cần nhất sự đời cảm thông
Người điên muốn dịu bớt lòng
Người điên chẳng muốn bận lòng mưu toan
Ngừoi điên chẳng thích trách than
Ngưởi điên chỉ thích lang thang quên phiền..
Tôi thì tôi chẳng thấy phiền
Người điên đã dạy cho tôi nhiều điều
Không tin bạn cứ thử "liều"
Những điểu điên dại có khi hóa Vàng
Song Kho - 02/03/2004