Số Mệnh

Duyên tình xin kể bạn nghe
Chuyện tình tôi kể lòng se sắc sầu
Xưa kia ai nở gieo sầu
Để cho Trinh nữ khóc rầu tấm thân

Trời bang chi xuống dương trần
Để cho khổ lụy tấm thân ngọc ngà
Khổ tình em chẵng biết la
Cứ theo số mệnh làm ma phong trần

Trải qua bao cuộc duyên trần
Bây giờ mới biết số phần hẩm hiu
Lưới tình đâu có bao nhiêu
Chỉ còn cảm bẩy và nhiều đắng cay

Tuổi đời sóng gió quằn vai
Bây giờ em đã tàn phai má hồng
Còn đâu mong đợi với trông
Thuyền kia tách bến còn mong ước gì

15/09/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả