Giòng Sông Trôi Đi
Giòng sông quê tôi
Vãn êm đềm trôi chảy
Con nước lớn ròng
Nuôi mạch sống sinh sôi
Từng đêm trăng soi
Vẽ bức tranh thủy mặc
Nuôi những tâm hồn
Xây ước mộng tương lai
Giòng sông trong tôi
Vẫn trôi cùng tháng ngày
Có những ưu phiền
Có những niềm vui
Niềm vui lan xa
Nghe tiếng em bé cười
Niềm vui lan xa
Trong ánh mắt người qua
Có những ưu phiền
Giấu kín niềm riêng
Có những ưu phiền
Đốt cháy con tim
Giòng sông trôi đi
Mênh mông lòng biển cả
Những bước nhọc nhằn
Tìm nguồn cội xưa
Biết đến khi nào
Về lại nguồn xưa !