Lời Lá hát
Và tiếng hát vỡ òa thành tiếng khóc
Như cuộc tình vỡ xuống cuộc đời nhau
Như trở mình...chiếc lá bỗng hư hao
Như gió tắt....chôn lối về dĩ vãng
Buớc thật khẽ ở bên bờ vực thẵm
giữ dùm nhau hồng 1 giấc chiêm bao
giữ vầng trăng vằng vặc sáng trên cao
Soi lối nhỏ em buớc về lặng lẽ
Gần thêm nhé cho bàn tay chạm khẽ
Cho môi hồng còn đọng dấu mưa ngâu
Kẻ dùm nhau 1 vạch nắng trên đầu
Giữ đôi mắt.....cho nguyên màu lụa trắng
Dù mưa nắng có phai nhòa năm tháng
Em mãi hoài là chiếc lá ....mong manh
Đời dối gian , lường gạt chốn thị thành
Em vẫn thế....vẫn đợi chờ cơn gió
Mưa có vắng trên rừng xưa lá đỗ
Sóng có còn quên vỗ bến hòang hoa......
Lá vẫn chờ.... theo gió mãi đi xa
Như sông vẫn miệt mài ra phía biển
Và tiếng hát giữa chừng dù câm nín
Tiếng ngân dài còn đọng phím tơ vuơng
Chiều ra đi biền biệt mấy ngã đuờng
Còn vọng lại ngân nga lời Lá hát.....
Hoang Vu
07-04-04