Tình Vô Vọng

Biển nhấp nhô du dương từng đợt sóng
Mây hững hờ vô vọng giữa trời cao
Gió vi vu xào xạc rít gọi gào
Như điệp khúc nghẹn ngào trong nỗi nhớ
Chiều hoàng hôn ... tái tê lòng nức nỡ
Biển lạnh lùng sóng ngỡ thét gào la
Giữ mênh mông ... giữa muôn ánh chiều tà
Chỉ còn lại thiết tha cùng cay đắng
Em yêu lắm một mối tình thầm lặng
Nỗi tương tư sầu lắng tận trong tim
Một giấc mơ hay giấc mộng em tìm
Trong hư ảo lặng im buồn xa vắng ???
Anh yêu hỡi .... em gọi trong thầm lặng
Lời yêu đương tắt hẳn trên bờ môi
Tiếng yêu anh em chẳng thốt nên lời
Trong tuyệt vọng chơi vơi màng sương phủ
Em lang thang giữa mưa sầu ủ rủ
Lòng ngẩn ngơ vùi ngủ cơn mộng say
Được bên anh dù sống chỉ một ngày
Em có chết ngày mai không nuối tiết ........




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả