Tình Xa




Phi cơ cất cánh để em sầu
Giây phút bên nhau còn nữa đâu
Lặng ngắm mây chiều, buồn lặng ngắm !
Một thoáng hương nồng . Ôi, quá mau !

Xa lắm làm sao biết ngõ tìm ?
Chợt nghe tình ái đọng trong tim
Anh về phương ấy tình còn nhớ ?
Em ở nơi này thổn thức đêm !

Thêm đêm nay nữa là bao nhỉ ?
Nhìn ánh đèn vàng soi hắt hiu
Chiếc bóng tường vôi, chiếc bóng lẻ
Nghe sầu rưng rức, sầu cô liêu !

Mưa vẫn rơi đều bên cánh song
Như từng giọt đắng rớt vào lòng
Tình xa - nay cách - xa nhau mãi
Mong nhớ ngập hồn ! Nhớ với mong !


Phương Vy 08.04.2004
__________________________
Yêu nhau mong ước mặn nồng
Thương nhau xin gởi tấm lòng thủy chung










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả