Bức Tranh Tình Mộng




Tiếng tơ lòng ai khẽ rung trong gió
Khúc nhạc nào anh gởi nhỏ đêm nay ?
khúc hát ân tình, ru lòng ngây, ngất ngây !
Cho thương nhớ vào hồn vây nỗi nhớ

Và này đây bức tranh tình nho nhỏ
Năm ngón thiên thần em vẽ cho anh
Khung trời yêu có đôi lứa chúng mình
Gian nhà nhỏ có vườn xinh, xinh lắm !

Em vẽ anh đang hái đóa hồng thắm
Tặng trao em... kỷ niệm ngày đầu tiên
Ngày mình mới quen nhau, qua ánh mắt nhìn
Tia lửa xẹt để đêm về thao thức

Anh mất ngủ, còn em khe khẽ nhắc
Tên ai kia lạ hoắc ở trong tim
Lạ kỳ ghê ! Âm vang quá êm đềm
Như thân lắm ! Như tình nhân kiếp trước

Để kiếp này ta mơ tròn mộng ước
Anh, thanh tú ! Em, nhỏ ngốc - dại khờ
Ươm cuộc tình nồng bằng những vần thơ
Bằng nét vẽ ngây ngô trong tưởng tượng !

Chợt giật mình mới hay mình nằm mộng
Phảng phất buồn, một chiếc bóng đơn côi
Đôi mắt sầu, đôi lệ nóng... òa rơi
Sương xuống lạnh, ướp hồn em buốt lạnh !


Phương Vy 08.04.2004
__________________________
Yêu nhau mong ước mặn nồng
Thương nhau xin gởi tấm lòng thủy chung








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả