Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HUẾ TRONG NỖI NHỚ

Ngồi nghe em kể chuyện,
Về một thời xa xưa,
Có chút gì luyến tiếc,
Hè nắng nhớ đông mưa .

Chuông Khải Định reo vang .
Trống Đồng Khánh tắc tùng ...
Mỗi lần nghe trống đánh
Như, - muốn chồng, muốn chồng -.

Những ngày trời nắng gắt,
Màu áo trắng đơn sơ
Tung bay trong sáng sớm,
Như đàn bướm nhởn nhơ ...

Chiều chiều bên dòng Hương,
Bước chân lấm bụi đường.
Gió từ sông, thổi nhẹ,
Bay bay sợi tóc vương...

Qua cầu sắt Trường Tiền,
Dòng nước chảy triền miên
Tiếng hò trên sông vắng,
Trời đêm như ngủ yên .

Trời mùa đông hiu hắt,
Lách tách những giọt mưa,
Gió mang về giá rét,
Buồn như buổi tiễn đưa.

Huế xưa đẹp và buồn,
Mái tóc thề ngang lưng ...
Nghiêng nghiêng hoài chiếc nón,
Che nỗi nhớ niềm thương.



4/8/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả