Sáng Thú' Tu'


Trời giận, ngủ vùi ở góc nghiêng
Sương mềm đẩm ướt đường ra biển
Lá thu xào xạc lìa cành rụng
Trên bãi lang thang một kẻ điên

Đôi sóng tới bờ thân nát rã
Cả đời đuổi bắt với ưu phiền
Bờ nhìn sóng ngã lòng xao xuyến
Điệu nhạc sóng buồn nghe xót xa

Vô bờ cá lại cắn nhằm câu
Đôi mắt mở to như thỉnh cầu
Lở bước chân vui xin cứu giúp
Người thương thất lạc dạ âu sầu

Sương giăng hay lệ trắng không màu?
Cá hỏi ai bày chi định mệnh?
Mây tím trời xa trôi hớ hểnh
Ngổn ngang tâm sự gởi về đâu?

Ngư ông trả cá về cho biển
Cá đã tự do dạo bến sông
Sáng thứ tư không người hiểu chuyện
Phương trời xa đó, có tìm không?

October 9, 2002









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả