Mất em rồi
Tôi mất em rồi tôi cũng say
Đêm dài thức trắng ... uống rượu cay
Tìm quên em giữa men rượu đắng
Lại thấy hình em ... trong cốc đầy
Trút cạn hồn tôi trong đêm nay
Uống sạch bóng em trong cốc đầy
Nhưng chao ôi nhớ ... trời ơi nhớ
Tôi lại nhớ em đến vạn ngày
Tôi đã mất em trong cuộc đời
Thì buồn , thì nhớ uống cho vơi
Lệ nhỏ đầy chung , đầy tuyệt vọng
Cạn chén rượu nồng ... cạn tình tôi
Uống cạn đêm nay để rồi mai
Không còn nhớ đến mối tình phai
Khong còn nhớ nữa , không còn nữa
Bóng dáng người làm vỡ tim tôi !!!
4/4/2004