đêm -
sao chẳng thể ! - hở anh ?
sao chẳng thể ?
lỗi tại - đời
sao ta phải xa nhau ?
nỡ sao anh
để nước mắt - em lau
đành sao anh
nhìn chén sầu - làm bạn ?
đêm dài lắm!
hôm qua - đêm dài lắm
mắt quầng thâm, hạt đắng - nhớ nhân lên
mắt quầng thâm, trời ngẩn ngơ, không sáng
mắt quầng thâm sợ ngày thắp ánh đèn
sao chẳng thể ! - hở anh ?
sao chẳng thể ?
ta còn thương
sao lại phải chia tay ?
yêu còn say
môi thơm nồng còn đó
đành sao anh
để héo hắt tình này ?
đêm dài lắm !
hôm qua - đêm không ngủ
đêm dài hơn một thế kỷ, người ơi!
thấy dáng anh qua, hôn giọt buồn rơi
tay hạnh phúc trong vòng tay hạnh phúc
thấy dáng anh qua, giật mình - oà khóc
giọt nóng nằm lăn lóc, lặng lẽ - lau
nửa tim khờ ngơ ngác, buốt, nhói, đau !
mắt quầng thâm, vết tình đầu -
thăm thẳm !
đêm dài lắm,
hôm qua - đêm dài lắm !
mắt môi say theo giọt đắng yêu người
April 09/ 2004