tháng tư -

tháng tư - buồn lên màu mắt
mây giăng loang tím lối về
tháng tư - chưa gần, đã khuất
tuổi đời ngao ngán cơn mê

tháng tư - chia tay vội vã
nến hồng mừng tuổi mới, khô
tháng tư - tim cằn, hóa đá
người đi, người ở lại, chờ

tháng tư - xuân không màu lá
hoa nhường cho tuyết trắng, rơi
tháng tư - phố đông người quá
sao mình ta lạc lõng - đời ?

tháng tư - buồn lên màu mắt
niềm riêng nối kết niềm riêng
tháng tư - bài ca sinh nhật
đắng môi cười, cất làm - riêng

tháng tư - chia tay vội vã
ta về sợi nhớ đảo điên
tháng tư - cuộc tình hóa đá
người về còn nhớ hay quên ?

April 09/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả