thi -

buông bờ môi cho giọt đau - thắm
khép làn mi trải, đón, hạt mưa
thản nhiên - lì, tim chẳng chịu thua
thản nhiên - ngang, cho vừa nỗi nhớ

xưa đã biết rồi mai sẽ - vỡ
nhưng yêu, thương, tình lỡ - khuất mờ
tại vì đâu, nay - tím bài thơ
tại vì đâu, người giờ quên lối ?

ừ, thì ta chỉ biết hờn dỗi
ừ, thì ta chỉ biết thương thôi
ừ, thì ta chỉ biết yêu - người
ta chỉ biết yêu người, vậy đó !

cứ trách đi, nhưng đừng lây gió
kẻo mưa về khơi sóng biển, đau
yêu - tại làm sao ? - bởi vì đâu ?
cứ không phải chuyện riêng hai đứa !

anh, nhớ gì không - lời anh hứa ?
trăm năm, ngàn sao giấy vỡ đôi
em, đôi bàn tay gầy, nhỏ quá
muốn sớt, chia, chẳng thể ! - giận đời !

vì đâu ? - khi biết tình lên ngôi
người dối người thi - hơn, kém ?

April 09/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả