MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG
Nếu anh là mặt trời
Rực rỡ mỗi buổi sáng
Em sẽ là mặt trăng
Dịu soi những đêm rằm
Nếu anh là biển lớn
Ôm ấp mộng hải hồ
Em là giòng sông nhỏ
Lắng đọng chờ bão qua
Nếu anh là cà phê
Đậm đà đời sôi nổi
Em là những hạt đường
Ngọt ngào cà phê anh
Nếu anh là bài nhạc
Bi phẫn tháng tư đen
Em sẽ là lời hát
Bắc cầu hai thế hệ
Nếu anh là chim bằng
Lượn chao trước giông gió
Em là cành bồ đề
Cho chim đậu nương thân
Nếu anh là hạt cốm
Em là lá sen thơm
Gói anh vào ủ kỹ
Cho cốm dẻo, cốm ngon
Nếu anh là mía lau
Em là máy ép mía
Mình cho đời nước ngọt
Dù đời mấy khi vui?
Nếu anh sẽ là chồng
Đương nhiên em là vợ
Mình sẽ có bầy con
Ngoan hùng nhất thế giới
Việt Nam nhiều đổi mới
Giữa trùng trùng tự do
Ta hồn nhiên, thánh thiện
Hát ca như khuyên sáo
Ngày Mặt trời hỏi cưới
Cô dâu thẹn Mặt trăng
Sêu vật là cốm Vòng
Cùng một gánh nước mía
Nếu đời nhiều truân chuyên
Anh đem vác bỏ biển
Em sẽ gánh thương yêu
Hòa vào giòng nước mặn
Để em, anh sát cánh
Xây đắp bằng hàn gắn
Mặt trời và mặt trăng
Hài hòa cùng vũ trụ
Sinh lũ con trái đất
Có vua Lạc, vua Hùng
Trong muôn trùng sinh, tử
Một trăm trứng, trăm con
Nếu anh là Mặt trời
Em sẽ là Mặt trăng
Hỏi anh một đôi lời:
Anh có yêu em không?
4.08.2004