Mình Ơi!

Mình về có nhớ em chăng ?
Em về em vẫn ngắm trăng nhớ mình
Nhớ xưa giếng nước đầu đình
Múc trăng mình bảo bóng hình tình ta

Mình về còn nhớ gốc đa ?
Gió chiều hong tóc, em ca bên mình
Thân cây còn khắc chút tình
Vòm còn đủ rộng để mình thiết tha

Mình về vẫn nhớ khúc ca
Câu hò, điệu lý ngân nga đêm rằm ?
Tiếng chày gõ nhịp trăm năm
Giọng ai xao xuyến, đêm nằm còn mơ

Mình về có nhớ bài thơ ?
Đầu nguồn em thả, mình chờ cuối sông
Lá non, thơ vụng, nét lòng
Trôi trên con nước, rẽ giòng xuống thôn

Em về dạ mãi bồn chồn
Vấn vương gió gửi nụ hôn đến mình
À ơi... sông nước hữu tình
Thương mình, thương cả lục bình lênh đênh...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả