Tàn Cuộc Tình
Cuộc tình tàn ! Ai người thương tiếc nữa ?!
Đây mảnh hồn chỉ còn nửa chơi vơi
Phân nửa kia vùi chôn xuống mộ đời
Từ cát bụi trở về nơi cát bụi
Cuộc tình tàn ! Còn chăng dư âm cuối ?
Tiếng lỡ làng, ngắn ngủi, nhói tim đau
Lá thư tình trên tay bỗng rơi mau
Rất nhẹ nhàng, sao vọng âm chua chát …
Rất nhẹ nhàng mà hồn như vỡ nát
Như gan bào như muối xát tâm can
Môi nhạt, mắt nhoà, lệ sầu chứa chan
Thoáng yêu xưa, có còn ai... yêu nhớ ?!
Bước tương lai, gập ghềnh, đầy bỡ ngỡ
Nhịp tim buồn từng tiếng gõ bơ vơ
Xót xa hồn, tình chỉ là giấc mơ
Là sương khói giăng mờ đêm hoang lạnh
Ai có hiểu ? Nỗi đoạn trường, cô quạnh !
Nhớ ngày nào hương ánh lửa yêu thương
Thật nồng say trong những lúc đêm trường
Để hôm nay ngỡ ngàng em bật khóc
Cuộc tình tàn... giờ đây thôi đã mất !
Tiếng yêu người... đau - nấc - nghẹn trong tim
Tiếc cho nhau, sao tình sớm vội quên
Anh vui nhé ! Nỗi đau nhường em giữ !
Cuộc tình tàn... còn ai thương tiếc nữa ?!
Phương Vy 09.04.2004
__________________________
Yêu nhau mong ước mặn nồng
Thương nhau xin gởi tấm lòng thủy chung