135
xin cho nhụm ngo khô
ta nhúm lên đốt
cho cháy tan rừng thông
xanh thuở xa xưa
xin cho đêm nay được bước
những dòng chữ
theo nửa bên kia đường
lạnh lắm có phải đôi tay trần kia hỡi
xin gì ở những vách
vệt nhớ nào
khua tay vờn với gió
thinh không một vãi đầy .nhịp trùng khơi
bản nhạc lòng
hỡi xin cho một chụm ngo khô
ta bật lửa đốt lên
thuở xa xưa thèm hơ tay vào xin ấm
ở đâu trên thiên quốc
hay ở đâu dưới tận sâu
nét nào đậm
có nét nào vương .ta dán hết lên vách
cho tận tường
ừ
chẳng có gì đâu .mắc chi tò mò?
xin cho nhúm ngo khô