Sáng Thú' Năm
Ngoài kia sợi nắng vàng hoe
Ngập ngừng đôi bướm đang xòe cánh bay
Nhởn nhơ tay nắm bàn tay
Tỉ tê tâm sự sáng ngày thứ năm
Bờ xô nhạc sóng thì thầm
Rì rào gió nhẹ ôm chầm lấy cây
Nắng nhìn hoa dạ ngất ngây
Mắt cười tình tứ tràn đầy hương yêu
Sáng nay cảnh vật yêu kiều
Thảnh thơi nhỏ bước thật đều chân vui
Ưu phiều mang gởi trên đồi
Khi về gói lại ngọt bùi thứ năm
Thơ vui tặng bạn tri âm
Nắng tươi gió mát đã làm ấm đông
Phố xa sợi nắng có hồng?
Lời thơ mộc mạc vừa lòng không anh?
Đôi chim hát ở trên cành
Chúng đang thêu dệt mộng lành cho nhau
Tiếng ru thì vẫn ngọt ngào
Lẫn trong gió sớm biết bao là tình. . .
February 20 ,2003