Sáng Chủ Nhật

Sáng chủ nhật mình đâu có hẹn
Đứng trên đồi len lén đợi chờ
Quanh đây cảnh rất nên thơ
Nếu mà có gặp tình cờ sẽ vui

Thượng uyển hoa đang cười trong gió
Sắc tím, hồng, vàng, đỏ xinh ghê
Nghiêng lên thảm cỏ hoa kề
Nữ hoàng lạc mất lối về Ngã Ba

Líu lo chim sẻ ca ngày mới
Nhộn nhịp nắng tươi đợi gió nồng
Tình xa gọi có nghe không?
Mình em đứng giữa đồi thông lạnh lùng

Sáng chủ nhật nhớ nhung chồng chất
Ôm yêu thương giấu cất trong lòng
Nắng hôn lên mái tóc bồng
Vô tình gió nhẹ cuộn vòng bước chân

Nắng nếu gặp người thân nhắn hộ
Em đã chờ từ độ ban mai
Tim đau chân mỏi mắt cay
Ngập tràn thương nhớ sáng ngày cuối Đông



February 23, 2003







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả