134
thứ sáu trời mưa lâm râm
rừng cây trổ nụ tầm xuân xanh ngát
quyện vào không gian hương của một chiều mưa
ta nhớ Việt Nam ngày ba mươi tháng tư
(tuy chửa có mặt, mà ta vẫn nhớ)
mường tượng một ngày
mưa máu đỏ trời
những mái tóc xanh lơi dài hốt hoảng
những đôi mắt đen tuyền ngơ ngác
bệch bạc bờ môi
tự dưng ta nhớ trường nguyên tóc dài lơi xõa
tự dưng ta thấy ta trong cơn giông bão
thấy người loạn lạc tìm tay
.
.
"ngàn đời nhớ Việt Nam" ai hát chiều nay
nghe sao nhói đau đến từng khúc ruột
trên xa lộ nằm xuyên
qua những cánh đồng cỏ dại
ta mơ hồ nhớ sợi khói chiều xưa
chợt nhớ trường nguyên ngồi bên bếp lửa thơm
vui kể chuyện thời chúng mình chửa gặp
ta gặp nhau
qua nửa vòng trái đất
cách sáu bảy giờ, sáng tối, chiều khuya
nào đã trải qua ngày ba mươi tháng tư
năm đất nước vỡ bờ ly loạn
mà vẫn nhớ
từng đêm nằm mộng
gặp trường nguyên ngày ấy mưa tràn
hãy nói vì sao
người tình của ta ơi
ta cứ thấy Việt Nam trong dáng người bên nay vòng trái đất !