Mực tím mồng tơi đã đổ rồi ...

Trang giấy trắng loang màu mực tím
Mực đổ rồi , tình cũng đổ theo sau
Trang vở nhỏ, ghi đầy yêu thương đó
Giờ chuyển sang tím ngắt một màu buồn

Vẫn muốn mãi trao em vần thơ nhớ
Ngỡ cuộc đời sẽ là những mộng mơ
Để những bài thơ anh ghi đầy trang vở
Những nỗi ngu ngơ cái thuở ban đầu

Lâu đài cát anh xây trên biển vắng
Sóng đánh qua cuốn sạch tình anh
Lũ dã tràng thương xót đến giúp anh
Chúng xây mãi cái lâu đài không thể....

Từ độ đó về trồng lá mồng tơi
Thân mềm mại leo trèo qua năm tháng
Mực mồng tơi sắc tím sầu lênh láng
Tháng ngày là...ngày tháng nhớ mênh mang




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả