Tình ảo ....

Đã dặn người đừng làm thơ buồn nữa
Mà tại sao người chẳng muốn nghe tôi
Tôi đã nói : nỗi buồn tôi ôm trọn
Mà tại sao người vẫn mãi cố dành ?

Tôi đã tặng niềm vui cho người đấy !
Mà tại sao người chưa thấy thỏa lòng ?
Phải chăng lòng người đã giận tôi ?
Nếu có giận cũng xin đừng buồn nhé !

Môi mấp mé nhưng chẳng nói lên lời
Bởi cuộc đời là thế đấy người ơi !
Người thấu hỡi ! lòng tôi vẫn đợi
Đợi một ngày hoa đá nở bên song

Chẳng dám mong tình ấy là thực tại
Xin giấc mơ dài vô tận mãi mai sau
Mãi bên nhau dù chỉ là ...tình ảo
Quyện lấy nhau bằng nỗi nhớ vượt thời gian

Nếu ai phản bội em, em trở lại vẫn có tôi
Dù ai phụ tình tôi, tôi quay lại vẫn có em
Và hãy xem đó là tình bất diệt
Tôi và em có tới .....ba cuộc tình..

Tôi vẫn thích những gì không thực tại
Thực tức không - không tức thực đó mà
Bởi chúng ta mãi chẳng thuộc về nhau
Nhưng tình trao là tình không lệ thuộc.....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả