Sáng Thú' Hai

Sáng nay lạnh mặt trời đi đâu vắng?
Phía trời xa màn sương tím còn giăng
Mưa bụi mỏng chưa làm cây ướt áo
Gió Đông về điệu nhớ lại trầm thăng

Con chim nhỏ đứng bên rào ẩn náu
Môi nhẹ run giọng hát bỗng nghẹn ngào
Thứ hai buồn, biết cùng ai chia xẻ?
Mưa kín đường đâu rồi bạn tâm giao

Sáng thứ hai gió mưa buồn áo não
Thả theo mưa tiếng thăm hỏi ngọt ngào
Gió, nếu gặp người thương nhờ thông báo
Rằng mưa sầu liệm mất cả chiêm bao

Thơ ướt đẫm vì lòng đầy giông bão
Giọt mưa rưng hay mắt lệ ai trào
Trước giáo đường con tuy người ngoại đạo
Cuối đầu xin Chúa chữa hộ tim đau

Sáng thứ hai tình hờn như thế đấy
Đường em đi mưa trôi mất dấu giầy
Lở sáng nay có tìm em không gặp
Nhìn mưa buồn anh có nhớ em không?



February 24, 2003





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả