Sáng Thú' Ba
Sương thu phủ cả trời trắng bạc
Mù mịt mây vòng bay bổng cao
Sương mờ lối mộng, người thương lạc
Hay ngũ quên rồi trong chiêm bao
Ai ra ngoài biển nhờ thông báo
Gỡ giùm con cá mắc câu rồi
Ơi cá! người thân ở hướng nào?
Ngư Ông nhân đạo thả giòng trôi
Nắng giận, nên không về chốn củ
Bên bờ chim nhớ chẳng thèm ca
Cô đơn đôi sóng buồn tư lự
Bé hãy lau mau giọt lệ ngà
Không nợ chẳng duyên gì nhau cả
Mình đâu có hẹn sáng thứ ba
Chắc nhiều sương quá Anh không thấy?
Nhỏ đã chờ Anh ở Ngã Ba . . .
Sương tan, sợi nắng long lanh lạ
Cầu vòng ôm biển phía trời xa
Chú cá về Nam vui hạnh ngộ
Đôi mình hai ngả, buồn riêng ta. . .
October 8, 2002