Sáng Thú' Sáu
Sáng ngày thứ sáu nắng hường
Dâm ba cái lá còn vương trên cành
Lững lờ mây trắng trời xanh
Đoàn chim tung cánh bay nhanh sao tìm?
Gió thu lành lạnh con tim
Trên bờ cát mịn nhẹ in gót mềm
Ngoài xa sóng trổi nhạc êm
Hát lên điệu nhớ dài thêm ngày chờ
Gió ơi! chở hộ vần thơ
Chữ hờn, câu giận, phai mờ lời yêu. . .
Thương bao nhiêu giận bấy nhiêu
Giận đầy hơn cả nắng chiều hôm qua
Tình yêu bài toán thiết tha
Thương đi giận lại gần qua kiếp người
Nhân chia trừ cộng mà chơi
Nhắm đôi mắt lại thảnh thơi tâm hồn
Sáng ngày thứ sáu cô đơn
Nhỏ quên hết giận chỉ hờn tí thôi
Mây vui ôm ấp đỉnh đồi
Nắng vàng rực rỡ phía trời tình yêu
November 1 , 2002