Sáng Thú' Bảy
Sáng nay biển vắng sương nhiều quá
Gió giữa mùa thu lạc bước chân
Chiếc lá vàng rung theo gió lạ
Lả lơi hồn lá rụng đầy sân
Sáng thứ bảy sương mờ lối củ
Bướm say hoa đã lạc trời mơ
Còn mây tím đứng nhìn sương phủ
Trên đỉnh tình yêu mắt lệ mờ
Mây ôm chặt gió sợ chia xa
Đã hẹn cùng chờ ngoài Phố Biển
Mây gió cùng say quên mất cả
Giữa ngày mà mộng cảnh thần tiên
Chầm chậm gió ru điệu nhạc mềm
Thời gian nào có đợi chờ ai. . .
Đây lời thơ gởi người thương mến
Gói cả tỉnh say của sớm nay
Lối yêu sao lại lắm đọa đày
Anh nhớ câu thề hẹn kiếp mai
Kỷ niệm chôn sâu vào nấm mộ
Em về lau lại đôi mắt cay
October 26, 2002