Vẫn Chu'a Quên
Trên bến sông Chị Hằng đang chờ sáng
Khua mái chèo thuyền ai chở buồn sang
Cứ ngỡ rằng tình ngủ say quên lẵng
Trong đêm thâu sóng nhớ mãi dân tràn
Đường xa quá tiếng kêu không về tới
Con phố yêu đang say mộng bên trời
Trống tàn canh nghe sao mà diệu vợi
Ánh sao mai đã lóng lánh mỉm cười
Binh minh đến chim bay về thông báo
Gọi nắng vàng về nhảy múa đỉnh cao
Đêm thức tráng tai vẫn còn tỉnh táo
Lặng mà nghe lời lãnh lót ngọt ngào
Mắt cứ mở chiêm bao làm sao đến?
Người ở mô không về hộ bắt đền?
Đâu đã hẹn dại chi mòn mỏi đợi?
Thưa, tim khờ nhớ mãi vẫn chưa quên . . .
Mới một đêm chờ . . . thơ đà thấm mệt
Ý quên lời nhớ chảy mặn bờ môi
Vẫn chưa quên, phải không em hỏi thiệt?
Hỏi để mà. . . cho có hỏi thế thôi . . .
April 8, 2004