Nụ Hồng

Nụ hồng ai đặt trên môi
Mong manh cánh đỏ trói người... trăm năm
Trăng sao lên tiếng thì thầm
Gió đan vào gió dư âm thệ nguyền

Nụ hồng nở buổi đầu tiên
Đến ngày giai lão bách niên vẫn... hồng
Hồng như máu thắm trong lòng
Hồng như cái nghĩa... vợ chồng thương nhau

Nụ hồng thuở đó anh trao
Từng đêm khe khẽ lẻn vào giấc mơ
Thắp lên ánh mắt đợi chờ
Chắp thêm đôi cánh bài thơ tự tình

Nụ hồng thắm nét nguyên trinh
Chờ tay anh hái ngày mình... lấy... ta
Thuyền tình lướt sóng khơi xa
Dắt nhau về bến trăng ngà tắm chung


040604




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả