Ghét Hay Yêu

Em ghét anh yêu lắm những điều
Nào là độc đoán với ghen nhiều
Mà sao em lại yêu cuồng nhiệt
Bằng cả con tim thắm lệ yêu
Em nghỉ mãi hoài chẳng hiểu ra
Ghét anh cay đắng tận tim mà
Nhưng sao xa cách em thầm nhớ
Khuôn mặt ghen hờn tức giận la
Em giận em hờn em ghét anh
Tận vào xương tuỷ nói không thành
Là anh khuyết điểm đầy che lấp
Khắp phủ trong anh những bạo hành
Càng hờn càng ghét anh bao nhiêu
Là lại càng yêu lắm thật nhiều
Mâu thuẫn trong em thật quá đỗi
Chẳng nào thể rõ GHÉT HAY YÊU




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả