Đừng Xa Em
Hoàng hôn dần xuống, mây tím vương bay la đà
Ai thương nhớ ai, gởi hồn về nơi miền xa
A'nh nắng xôn xao, hôn nhẹ mái tóc em gầy
khoảng trời xa này ! Em mong tay được cầm tay
Dấu yêu ơi ! Đêm nay nhớ anh nhiều quá !
Trong căn phòng vắng bỗng thấy hồn mình cô liêu
Từng cơn mưa đổ, tí tách văng khung cửa sổ
Cho em mơ thành tiếng anh gọi đó anh yêu !
Thương nhớ nhiều ! Những chiều bên nhau kỷ niệm
Nụ hôn nồng say, ta đắm trong men tình đầu
Trời đất cuồng quay, tình yêu như cơn lốc xoáy
Thơ ngây ngày nào, đẹp mãi phút giây ban đầu
Anh ơi, xem kìa ! Những vị sao tinh tú
Có một vì sao như đang lạc, lẻ loi
Là em đó, dõi tìm về phương anh ở
Níu một vòng tay, ấp ủ tình em trọn đời
Đừng xa em, đừng xa em, anh nhé !
Mộng đêm về không cô lẻ như đêm nay
Đừng xa em, đừng xa em, lặng lẽ !
Nước mắt sẽ hao gầy, sẽ oà vỡ mi cay !!!
Phương Vy 10.04.2004
__________________________
Yêu nhau mong ước mặn nồng
Thương nhau xin gởi tấm lòng thủy chung