Nửa Nụ yêu



Em về Sài gòn, gom từng hạt nắng
Nắng hư hao, vàng mái tóc xanh xao
Như trái tim em: khô cằn, cháy cạn
Vết nứt tâm hồn, vá rồi vẫn còn đau

Em về Sài gòn, gom từng hạt mưa mau
Rơi xuống đời nhau, nát nhàu chăn gối
Nắng chiều vàng không đủ ngời tỏa lối
Bởi anh đi rồi, chỉ còn bóng tối vây quanh

Em về Sài gòn, tìm lại bóng dáng anh
Vùng trời Nam, quê hương mình yêu dấu
Chờ mưa tạnh, nắng dịu dàng le lói
Mộng cầu vồng ta nối lại duyên xưa

Em về Sài gòn, bây chừ vẫn còn mưa
Hạt nắng lung linh, hạt nắng mềm tan biến
Cơn mưa mùa Hạ, mưa buồn da diết
Cánh cửa hồn em chợt khép, cô đơn !

Em về Sài Gòn, mong tìm lại nụ hôn
Từ phút giận hờn, không thèm nhận nữa
Để hôm nay, tình xa rồi một thuở
Lại thèm thuồng, dù chỉ... nửa... nụ... yêu !!!


11.04.2004 ________________
Yêu nhau mong ước mặn nồng
Thương nhau xin gởi tấm lòng thủy chung







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả