sinh nhật này -
Mong thời gian đừng vội trôi quá nhanh
đừng để tháng tư làm tóc xanh phai nhạt
vì ... lời hứa mong manh
sinh nhật sẽ buồn khi không anh thấp nến
Tối qua
em nhận được những lời trìu mến
anh gởi tặng em qua những bản tình thơ
trong mơ hồ
em thấy Xuân về giăng khắp phố
Anh gởi tặng em muôn vạn ngàn nỗi nhớ
như em đã từng gởi tặng anh
hạnh phúc về đong tụ thật nhanh
chợt bàng hoàng -
tỉnh giấc
Và em hiểu
nỗi nhớ kia chỉ viển vông thôi, không sự thật
và em hiểu
sinh nhật này em cũng chỉ mình em
ngọn nến hồng anh sẽ chẳng về xem
một mình em thấp
Ở bên kia thị thành đông người tấp nập
anh làm sao nhớ cái tỉnh lẻ, quê mùa
mà bên này cứ chẳng chịu thua
cứ bốn mùa đợi chờ trông anh mãi
Chị cũng vậy !
cứ hỏi thăm anh luôn
chắc có lẽ chị chưa hay em giận, anh hờn
và chữ thương đã trôi vào quá khứ
Tháng tư rơi trên từng khuôn chữ
một ánh mắt - buồn, mừng tuổi mới - niềm riêng !