Ru Mộng

Ngỡ ngàng chợt biết yêu ai
Đêm giăng huyền diệu, trăng cài giấc mơ
Lời thơ chợt hóa tình thơ
Cho người ngơ ngẩn ngẩn ngơ từng vần

Trăng thanh sáng tỏ bao lần
Cho em khờ dại ngập ngừng nhớ anh
Trăng bao nhiêu tuổi còn xanh
Tình bao nhiêu tuổi tình thành thiên thu ?

Nửa đêm trong giấc viễn du
Vin theo lối mộng em ru vào đời

À ơi...
Ru anh từng phím ngọc ngà
Đêm dài thần thoại sao sa mộng về
Ru anh một mảnh tình quê
Nến quê hương thắp lời thề vinh quy
Ru anh một đóa dã quỳ
Có cô gái nhỏ xuân thì yêu anh !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả