GIẤC MƠ THẦM LẶNG
Em nằm đó tấm thân trần lặng lẽ
Đón nụ tình rực ấm cả làn môi
Chén tình chung mình uống cạn vừa rồi
Đưa em đến vùng giấc mơ thầm lặng
Nụ hôn yêu mà anh đang dâng tặng
Đưa em vào vùng tuyệt đỉnh đam mê
Mảnh trăng soi như hình bóng cận kề
Vùng mộng tưởng trong em vừa tỉnh giấc
Em nằm đó mang cõi lòng thao thức
Đêm có dài thầm hỏi mộng còn không ?
Hay thoáng qua đem chút ấm cho lòng
Rồi quanh quẩn bên em là lặng lẽ
Em sợ lắm khi cuộc tình quạnh quẻ
Như con tàu rời bến bỏ sân ga
Chút tình chung ai mang vội đi xa
Cho nỗi nhớ trong em thành cố hữu
Chuyện ước mơ có bao giờ thành tựu
Giấc mộng tình truy cứu chỉ buồn thêm
Hứng bàn tay đón gió lạnh qua thềm
Cơn mộng tỉnh em nghe lòng sầu thảm
Apr.10.04