Thư Tình

Lệ vẫn rơi
Như theo từng năm tháng
Trăng không tròn
Sầu khắp phủ không gian
Đêm buồn giăng
Một cõi một vô vàng
Nhớ nhớ nhớ
Mơ màng trong tuyệt vọng

Em mơ ước
Tìm anh trong cõi mộng
Dù chỉ là
Hình bóng với hư vô
Nhưng với em
Là tất cả vô bờ
Khi tìm gặp
Anh yêu trong nỗi nhớ

Nhưng thời gian
Vẫn thờ ơ lặng lẻ
Để riêng em
Cô lẻ với niềm đau
Phút xa anh
Là tê tái ưu sầu
Là biển rộng
Bể dâu vùng tâm tối

Anh có biết
Tình em không một lối
Để giải bày
Bóng tối của tim yêu
Là nhớ nhung
Là tất cả những chiều
Là khắc khoải
Là tin yêu mãi mãi

Những vì sao
Sông ngân hà một dãi
Lấp lánh cười
Hay tê tái chơi vơi
Giữa sương đêm
Giữa vũ trụ chôn vùi
Hay còn chỉ
Những ngậm ngùi cay đắng

Ôi màng đêm!
Giữa bốn bề phẳng lặng
Hắt hiu buồn
Thơ thẩn nhặt đau thương
Tuyết vẫn rơi
Vẫn giá buốt canh trường
Em vẫn nhớ
Trong sầu vương một cõi

Em gay gắt
Với tiết trời biến đổi
Hay nát tan
Những câu hỏi ngu ngơ
Rằng nơi xa
Anh vẫn đợi vẫn chờ ?
Hay thay đổi
Bao thờ ơ lạnh nhạt ?

Em úp mặt
Dưới đôi tay giá lạnh
Với tiếng lòng
Nất nỡ thắt tim đau
Trong đêm thâu
Em cuối mặt nguyện cầu
Ta vẫn mãi
Mãi bên nhau anh nhé....

Ôi bình minh
Với những đôi chim sẽ
Một đêm tròn
Em thỏ thẻ vu vơ
Vì yêu anh
Nên em hoá dại khờ
Anh có hiểu ?
Hay cười em khờ khạo ??

Em muốn viết
Viết thật nhiều trên giấy
Kể anh nghe
Với đầy những yêu đương
Những mộng mơ
Về một cõi thiên đường
Chỉ riêng có
Đôi ta trong vườn mộng.........




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả