TRÚT BỎ ƯU PHIỀN
Ta bên nhau trong giấc mơ tình mộng
Quên ưu phiền ...trút bỏ những cơn đau
Hai tâm hồn nương tựa mãi bên nhau
Lầu tình ái ta xây ngày vững chắc
Em sẽ quên quãng giòng đời hiu hắt
Để cùng anh tận hưởng những niềm vui
Hai trái tìm cùng nhịp đập bồi hồi
Niềm mơ ước trong ta bừng thức dậy
Cuộc tình kia như mồi ngon béo ngậy
Đem thèm thuồng mơ ước cứ tràn dâng
Đêm hẹn hò lòng sao cứ bâng khuâng
Lời nhung nhớ trao nhau không ngừng chảy
Ta cứ sợ mai kia khi thức dậy
Gối chăn buồn mộng vỡ chẳng còn chi
Còn phút nào quên hết những sầu bi
Cũng níu lấy niềm vui dù thoáng chốc
Apr.08.04