HẢI ĐẢO HOANG VU
Bước chân anh hằn lên trên mặt cát
Cho rộn ràng cả hải đảo hoang vu
Em cô đơn trong đảo vắng ngục tù
Anh bẻ khóa tháo đi bao xiềng xích
Có phải chăng tim em mang vết tích
Của ân tình đang giăng kín bủa vây
Áo tơ trời hòa lẫn cả màu mây
Em ẫn hiện cho anh hoài ao ước
Anh chới với trong vùng trời mây nước
Bởi ngọt ngào pha biển mặn môi em
Và nụ hôn anh cứ mãi nhịn thèm
Đem háo hức cho tim hòa máu đỏ
Anh chợt đến khi lòng em mở ngỏ
Dáng thẹn thùng đôi má đỏ hây hây
Đảo hoang vu còn lại một bóng cây
Nhưng dịu mát vẫn lan dần thân thể
Rồi đôi môi không còn mang câu nệ
Trời nắng mưa..mặc kệ.chẳng hề chi
Bởi cuộc tình đang trổ nhạc mê ly
Vườn tình ái trăm hoa bừng sức sống...
Apr.10.04