139
tự dưng thấy người ấy buồn
ta muốn bước đến gần an ủi
cho mượn bờ vai
ngôn từ tràn
đẫm
tự dưng thấy người ấy (thất) tình
ta muốn bước đến mang tình
trao mượn
một trái tim
một linh hồn
trống rỗng
hun hút
đen
mà thôi
ghìm lòng cũng đủ
mười ngón tay gây oán hận đời
em đổ lệ cho người
thà như thế còn hơn
một chút chạnh lòng tự dưng của ta
rất có thể đến từ tội nghiệp
thương hại sầu em
ta từng vấp ngã hôm nào
không
chẳng là chi cả
chỉ vài dòng suy tưởng vu vơ
còn linh hồn và trái tim cùng thể xác
ở đời này
ta đã xẻ đôi quăng nửa
(không đủ để cùng yêu)
xin lỗi em !