Mãi Riêng Em



Anh hỏi em có "thương !"
Sao như thờ ơ quá !
Bằng cách nào anh rõ
Thương anh thật là nhiều

Em viết ngàn chữ yêu
Trong trái tim bé tí
Làm sao anh thấy nhỉ
Bằng cớ gì chứng minh !

Em viết bài thơ tình
Bằng nhịp tim thổn thức
Những điệu vần kỳ cục
Mà chứa cả chân tình

Đừng hỏi, rồi làm thinh
Hồn nhỏ này đau lắm !
Đã yêu trong say đắm
Chẳng lẽ nào dễ quên

Khắc bóng anh trong tim
Là còn yêu anh mãi
Em khóa trái cửa lại
Để anh mãi riêng em


Phương Vy 12.04.2004
__________________________
Yêu nhau mong ước mặn nồng
Thương nhau xin gởi tấm lòng thủy chung







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả