Mừng Chúa Sống Lại

Tối hôm trước ngày Chúa sống lại
Vào nhà thờ hồi tưởng,hôn chân
Cuộc đời Người vô cùng gian khổ
Từ lúc sinh ra đến lúc lìa đời

Cuộc đời người ra sao,
Ai Công Giáo đều biết
Có một điều lạ thiệt
Nghĩ mãi vẫn chưa thông
Có cả đống công việc
Sao Người chọn Mộc thôi ?
Và những chuyện ngụ ngôn
Về những loài cây trái
"Cây nào không ra trái
Mau đốn bỏ nó đi"
Cây cho quả ,cho bóng
Thân chế biến đồ dùng
Đến khi không dùng nữa
Làm củi sưởi ấm người
Tro đem làm phân bón
Lại còn cây Thập Giá
Chẳng phải gỗ luôn sao ?
Ngày nay ván đóng hòm
Cũng là cây gỗ tuốt
Ta phải bắt chước cây
Sống cho thật hữu ích..

Giữa giáo đường lặng lẽ
Cõi tang tóc bao trùm
Thánh Giá dựng thẳng đứng
Dải khăn trắng quấn ngang
Thập Tự không có Chúa
Không có Đấng Cứu Thế
Tội nhân thế bao trùm
Lòng phàm thêm lo sợ
Cảm giác mình tội lỗi
Giữa đêm đen kinh hoàng
Không có Người che chở.

Ôi thật là thương quá
Biết trước việc xảy ra
Biết mình sẽ nộp mạng
Bị hành xác,tử hình
Chắc Người buồn,sợ lắm
Bởi mang kiếp người phàm
Ai biết thế cũng sợ ...

Điều sẽ đến đã đến
Người chịu chết đóng đinh
Giờ đây giữa nhà thờ
Xác Người nằm rỉ máu
Nhớ lúc xưa Người phán:
"Phúc cho ai không thấy mà tin"
Tôi tin xác là thật
Chẳng phải tượng thạch cao
Đến khi hôn chân Chúa
Kì lạ sao ! ứng liền !
Chân chẳng phải thạch cao
Mà là chân người thật
Da mềm mại bọc xương
Nghe hoang đường mà thật
Thật bởi ở đức tin
Tôi tin là như vậy
Vào mùa Phục Sinh sau
Không tin bạn cứ thử !

Trở về hàng ghế cũ
Quỳ, cầu nguyện ngẫm suy
Tình yêu Chúa cao cả
Nhớ đến kinh Lạy Cha
Ngượng ngùng không ra tiếng
"Xin tha nợ chúng con
Như chúng con cũng..."
Mấy ai dám nói cũng...
Thật mắc cỡ vô cùng..

Chúa ! suối nguồn tình yêu
Tình nhân và tri kỷ
Chẳng bao giờ hắt hủi
Lường gạt hoặc phụ tình
Luôn thủy chung suốt kiếp
Dù ta phụ bạc Người....
Đòi Người chia gia tài
Ban phát ơn này nọ..
Trong lúc vui với đời
Lòng ta đâu có Chúa
Đến khi đời ruồng rẫy
Lại chạy đến bên Người
"Lạy Chúa hãy thương con"
Người Cha Già độ lượng
Ôm chặt con vào lòng
Đoạn ông sai đầy tớ :
"Mau đeo nhẫn cho cậu
Lấy áo đẹp mặc vào
Làm vài con cừu béo
Hôm nay đãi tiệc mừng"

Chúa chúng ta sống lại
Xin sống lại hồn con
Bao năm trường tội lỗi..
Mong như kẻ trộm lành
Xin đoái thương ngó đến....
Xin cho cả nhân lọai
Hòa thuận theo ý Người.









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả