CHƯA MỘT LẦN

Ta với em chưa một lần hứa hẹn

Vì ngại ngần nên chẳng nói gì hơn
Chỉ liếc nhìn, chưa một lần ghé bước
Chỉ ước thầm gởi gió một nụ hôn

Ta với em chưa một lần dám hẹn
Dù tim yêu vẫn rộn rã bồi hồi
Dù tình kia có tràn dâng vỗ sóng
Ta vẫn lặng căm níu tiếng em cười

Ta với em chưa một lần được hẹn
Mặc đời ta quanh quẩn với buồn thiu
Ngày tháng mãi kéo dài trong nhung nhớ
Ta ủ sầu cho trọn kiếp quạnh hiu

Ta với em chẳng bao giờ lỡ hẹn
Bởi vì em, người ngọc đến trong mơ
Từng đêm về ta làm thơ gõ cửa
Nói yêu em, muôn kiếp chỉ nàng thơ!


CA 03/03/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả