Bẽ Bàng

Yêu lắm trong em nhiều tuyệt vọng
Đò ngang tách bến mộng hư vô
Thôi yêu se mối duyên hờ
Gặp nhau chi để bơ vơ khổ sầu

Dĩ vãng với bao câu hứa hẹn
Để hôm nay phải nén đau thương
Nhìn ai vui lễ giáo đường
Mà tim tan nát lệ tuôn thành dòng

Tiếng pháo nổ vang hồng sắc thắm
Lễ Tân Hôn khắc đậm duyên ai
Mà em như kẻ lạc loài
Đứng bên lề với đắng cay bẽ bàng

Ôm trái ngang muôn vàn tê tái
Mà tim đau khắc khoải từng cơn
Bước chân nặng trĩu u buồn
Nhìn về quá khứ tâm hồn nát tan

Xưa gặp gỡ mơ màng giấc mộng
Để hôm nay cô động tim yêu
Phũ phàng chua xót quá nhiều
Giấc mơ kỷ niệm cô liêu riêng mình




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả