Cảm Xúc Về Truyền Thuyết Giếng Ngọc

Vì đâu nên nỗi ba đào ?
Cũng do Vua Thục ỷ vào Nỏ Thiêng !
Mỵ Châu say đắm tình riêng ,
Triệu Đà nham hiểm chỉ chuyên hại Người ,
Trọng Thuỷ đáng bị tiếng Đời :
"Trọn câu hiếu đạo, gạt Người tình chung"
Nếu không vì miếng Đỉnh chung,
Khiến cho hào kiệt Anh hùng đua tranh !
Dã tâm cướp Nước,đoạt Thành ,
Nỡ đem xương máu Dân lành đổ đi ...
Hy sinh bao kẻ Nam nhi ...
Gây bao nhiêu cảnh biệt ly ,khổ sầu ,
Giết đi những mối tình đầu ....
Nghìn Thu chưa dể...phai mầu tóc tang !
Chiến tranh gây cuộc điêu tàn ,
Lòng Người sóng gió ngập tràn gươm đao ,
Sao không Hoà Hợp -Kết Giao ....
Chan hoà ,Nhân Ái nêu cao Hoà Bình .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả