TRỞ VỀ MỘT NƠI ĐÃ QUEN .
Chiều cuối tuần trở lại Lancaster
Trầm tư trên xe Greyhound vội vã
Nói là vội nhưng xe lăn nhàn nhã
Bảy trạm xe ngưng, bảy mươi phút đợi chờ
Trạm cuối cùng chân chạm đất Lancaster
Ngó xa xa tuyết còn ôm đỉnh núi
Phố che mỏng một làn mưa bụi
Vĩa hè còn in bước lúc ra đi
Nơi đã từng quen giờ thấy lạ ghê
Phố nửa chợ nửa quê dọc dường 14
Xa lộ bốn lanes đi về gió lộng
Tuyết chưa kịp tan bởi nắng vô tình
Mười giờ trên xe vẫn thấy thật gần
Người còn thân quen chào nhau, tay vẫy
Trở lại lần nầy, bao giờ lần nữa ?
Mai lại xa rồi, nhớ quá Lancaster !
NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU
Easter 2004 ( 11/4/04)