Cay Ðắng Tình Ðời
Biết nhau từ thuở hàn vi ...
Yêu nhau từ thuở còn đi "thả bò"
Rồi khi Nàng xuống bến đò ,
Đi sang xứ khác lệ nhoà tim Tôi !
Tưởng rằng tình chỉ thế thôi ,
Tháng năm cô lẻ đơn côi phận mình ,
Gửi lòng theo đám lục bình ,
Lãng quên dĩ vãng chuyện tình đau thương
Ngờ đâu Nàng bổng hồi hương ,
Dắt theo một gã "mắt lươn" tuổi Mùi !
Mặt mày đen thủi đen thui,
Còn đem giới thiệu với "Tui" như vầy :
Anh ơi Em giới thiệu này :
Anh này tuy xấu nhưng nhà đầy kim cương ,
Còn Anh mặt mũi dể thương ,
Nhưng mà dãi nắng dầm sương khổ đời !
Con gái chỉ có một thời ,
Nên Em đành chọn lấy người cao sang ,
Thương Em ,Anh chớ thở than ,
Mà Anh hãy chúc "đá vàng keo sơn "
Nghe sao nuốt tủi ,ngậm hờn !
Mắt Tôi mờ lệ chờn vờn bóng đêm ,
Nghẹn ngào cay đắng càng thêm ,
Như ai chuốt rượu môi mềm hơi men ,
Hận đời thay trắng đổi đen !
Vì nghèo Tôi phải dở dang duyên đầu ,
Sông Tương không rửa hết sầu !
Đành đem tâm sự gửi vào thơ ca ,
"Trăm năm trong cõi người ta ,
Tình thuờng tan vở khi va phải tiền"